Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Ly hôn





Chỉ vì không thích “trưng ra”
Cho nên bà Rút mi la bỏ chồng
Mải mê tranh bá xưng hùng
Pu tin chấp nhận loan phòng vắng em.
12/6/2013
Đỗ Đình Tuân

7 nhận xét:

  1. Đình Tuân mà cứ mon men
    Có ngày sẽ phải vắng em loan phòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM ra ngoài,Người vào trong
      Coi như người chót LỘN PHÒNG sao đâu
      Buồn cho những bậc mày râu
      Suốt đời ràng buộc với câu CHUNG TÌNH
      ĐÀN BÀ chắc đã trung trinh ?

      Xóa
  2. Gái hâm thì mới bỏ chồng
    Hay gì cái chuyện LỘN SÒNG xưa nay?
    Song Thu ơi!Nhớ câu này
    Chồng hay LÉNG PHÉNG mới HAY mới TÀI
    Xấu chàng chắc chẳng đẹp ai
    Thôi thì nhịn để êm tai đẹp lòng
    Gái ngoan càng phải chiều chồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều chồng, ta vẫn chiều chồng
      Quyết không chiều chuộng cái ông "lộn phòng"

      Xóa
  3. Song Thu mà mad gút bai Tuân
    Thương Chi, Nguyên Lượng xích chân Thu vào
    Bấy giờ khôn nhẽ bay cao?

    Trả lờiXóa
  4. Thu đi thì Thu cứ đi
    Sau ba bốn bữa có DÌ...SONG XUÂN !
    Phải SƠ-CUA kẻo HỮNG CHÂN !

    Trả lờiXóa
  5. Phố Bèo rất sẵn tương lân
    Lẽ nào Tuân chịu đơn thân, Thu à
    Có dọa chỉ chút thôi nha

    Trả lờiXóa