Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

LỜI VỢ



       
Vợ bảo năm nay hãy ở nhà
Đừng đi quán xá ngắm Hằng Nga
Rỗi thèm…rượu thịt, ông mời đến
Khỏe muốn…ngâm nga, tôi đứng ra
Khách khứa mời chào cho thắm thiết
Bạn bè tiếp đãi chớ qua loa
Quí nhau đâu quản gì bia rượu
Ông xấu tránh sao tiếng xấu bà?
                 Nhân Hưng,ngày 17-6-2013
                               Tạ Anh Ngôi

9 nhận xét:

  1. Chuyến này ta đến thăm nhà
    Ngôi, Sâm tiếp đón hẳn là rất xuya

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Ta đủ rượu đủ bia
      Vợ Ta nấu cỗ rồi chia rất sành
      Thịt gà luộc rắc lá chanh
      Vịt Vân Đình với bát canh cua đồng
      Nếu sang Thu rủ cả chồng
      Nhà Ta tiếp đón chắc không sơ sài
      Gặp nhau bia rượu lai rai
      Sung xanh vặt xuống Thu nhai...trẹo hàm!

      Xóa
    2. Mới nghe thơ đã thấy thèm
      Khi nào có dịp vợ chồng em sang liền

      Xóa
    3. Có sang thì nhanh nhanh lên
      Sang muộn cuối tháng hết tiền lại...suông!

      Xóa
  2. Hãy chờ đọc CHUYỆN ĐÊM KHUYA
    Lời thơ NHÀ HẮN,ảnh bìa NHÀ AI ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì hãy đợi đến mai
      CHUYỆN ĐÊM KHUYA hẳn nhà đài phải lo
      Thơ NHÀ bìa cũng NHÀ cho
      Người quen nhiều thế phóng to mà nhìn
      Hay lừa nên mất niềm tin!

      Xóa
  3. Chồng nghe vợ mời khách về nhà
    Kéo cả mấy nàng ả “Tố Nga”
    Rượu lủi cầy tơ cùng đánh chén
    Bia tươi cá gỏi cứ vào ra
    Thân tình bằng hữu nhời tha thiết
    Thơ phú ồn ào hét tựa loa
    Ối ối chàng ơi đừng mết rươu
    Em kinh ghê cái đám … đàn bà (!)….

    Trả lờiXóa
  4. Em ứ thấy cái còm của em!hu hu...

    Trả lờiXóa
  5. Các anh không chịu chỉnh lại thiết kế blog là sao???????????????????????????Cứ phải kiểm tra ca bót gì đó,phiền quá!

    Trả lờiXóa