Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

SINH NHẬT CON TRAI


Hôm nay mười sáu tháng tư mẹ lại viết mấy dòng

Chuyện trò với con nhân ngày sinh nhật
Con 39 tuổi chia hai phần...được...mất
Mười tám năm đầu con có bố thân yêu
Hai mốt năm sau có mẹ thương nhiều
Nhưng không thay được ngày xưa còn bố
Con đã trưởng thành liệu còn biết nhớ
Ngày bé thơ con ăn vụng ban đêm
Nồi thịt phần riêng để bà ngoại ăn thêm
Bố mẹ thấy con khẽ lần sờ mà tràn nước mắt
Sinh nhật sáu tuổi ngây thơ con xin mẹ mua củ sắn to dài nhất
Con không còn mong ước gì hơn
Bạn thăm mẹ bệnh đau cho nải chuối con con
Hai chị em xin…nếm rồi …sơi từ đầu đến cuối
Bỏ lại ngây ngô một đống lùm vỏ chuối
Khiến mẹ sững sờ ngượng với bạn con ơi
Sinh nhật mười ba tuổi bố đưa con vào miền Nam đi chơi
Cho con biết Sài Gòn hoa lệ
Con hớn hở mang ra MỘT quả soài...khệ nệ
Chắc cũng lại …to nhất chợ chả chơi (!)
Kỉ niệm ngày xưa là ĐÓI bụng luôn vơi
Bù cho kỉ niệm hôm nay là sợ ăn lo…béo
Con của con chê bai nhõng nhẽo
Mỏi mắt tìm chẳng thấy thức gì ngon
Mẹ bật cười mà lòng lại héo hon
Lẫn lộn quá những gì được mất…
”Ôi mẹ của con đừng nghĩ gì chua chát
Hãy vui lên cuộc sống đổi thay
Hãy mỉm cười con trưởng thành hôm nay
Và bầy cháu cũng dần khôn lớn…”
Lời của con hay lời bố con khuya sớm
Đang vẳng lên dịu dàng từ cõi vô biên?
Em còn nhớ hay em đã quên…???
Em còn nhớ hay em đã quên…
Con còn nhớ hay con đã quên…???
Con còn nhớ hay con đã quên...


      16 - 4 - 2013
       Hồ Minh Quang

3 nhận xét:

  1. Mặc ai há miệng chờ thời
    Minh Quang chỉ nhớ một người sắt son
    Cầu tre ai bắc chon von
    Ngại đi bước nữa lăn thòm xuống ao...?

    Trả lờiXóa
  2. Em không biết bơi
    Ao hồ sông biển
    Thảy đều chìm nghỉm
    Nổi vần thơ rơi

    Em nhớ một người
    Thiên đường xa lắc
    Trần gian lưu nhắc
    Nỗi buồn không nguôi

    Thời gian dần trôi
    Cầu tre huyễn hoặc
    Trăng sao vằng vặc
    Cười TÌNH EM, THÔI...

    Trả lờiXóa
  3. Cõi lòng thì cứ cõi lòng
    Còn trên trần thế còn trong cõi đời
    Vẫn ăn uống vẫn nói cười
    Còn anh chòng ghẹo còn người nọ kia...
    Thâm em là gái chấp gì...?

    Trả lờiXóa