Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

VĨNH BIỆT EM

(Tặng hương hồn em : NGUYỄN HỮU TRUNG)

Trung ơi! Em mất thật rồi,
Lá xanh Em phải lìa rời cành cây.
Cô nghe tin báo sáng nay,
Thương Em vật vã những ngày tháng qua.
Ngược xuôi bệnh viện vào ra,
Em lâm trọng bệnh cả nhà đớn đau.
Má, Ba khuất núi từ lâu,
Chị em quấn túm bên nhau dãi dầu.
Em kiên trì vượt nỗi đau,
Đầy lùi bệnh tật,nào đâu có ngờ !
Âm dương ly biệt đôi bờ,
Người thân nát dạ bao giờ cho nguôi.
Phương xa  Cô có mấy lời,
Nguyện cầu Em được xiêu nơi niết bàn.
Em ơi ! vĩnh biệt trần gian,
Mong Em yên giấc suối vàng ngàn thu.

Hà Nội : 20 / 06 / 2013 (13/5/Quý Tỵ )

                        Cô : Cẩm Tú
                      

1 nhận xét:

  1. Trung ơi em có nghe không?
    Lời cô tiễn biệt... buốt lòng âm dương...

    Trả lờiXóa