Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

CHẠNH LÒNG

     
                                 Họa bài Tự sự Bùi Kim Thư

Lang thang đâu phải chỉ riêng em!

Anh cũng bơ vơ nỗi với niềm.

Lảng vảng chiều hôm mây bạt gió,

Ngỡ ngàng bóng xế nắng khoai xiên.

Thơ buồn rượu tỉnh trời ảm đạm,

Trăng lặn sao mờ đất đảo nghiêng.

Mong có một ngày trên bến ấy…

Chung thuyền dong duổi cõi Thần Tiên

              Huudoandongtrieu 12/6/2012
                           TỰ SỰ
        Lang thang dạo bước một mình em,
        Mờ khói lam u uât nỗi niềm.
        Bảng lảng bóng chiều mây xám ngắt,
        Chênh chao diều đứt nắng tàn xiên.
        Rượu nồng say tỉnh trời chao đảo,
        Thơ nhạt khóc cười đất ngả nghiêng.
        Ngơ ngẩn tìm về yêu dấu cũ,
        Ươc thầm bay đến cõi Thần Tiên .
                    Hồ Minh Quang

9 nhận xét:

  1. MQ cảm ơn anh Minh Tư đã họa rất hay. Tuy nhiên, vì "Anh cũng bơ vơ chẳng nỗi niềm" nên MQ đùa mấy câu cho vui nhé:

    Ngẩn ngơ câu chữ đáp lời em
    Thương chút bơ vơ nỗi với niềm
    Đi chẳng yên thân lòng nổi gió
    Ngồi không lọ mọ dạ đau xiên
    Rượu ngon tắc lẻm mồi giầu đạm
    Thơ phú ào tuôn đất chợt nghiêng
    Lử đử nhắn thầm nơi chốn ấy
    Nghe anh đừng vội sớm…qui tiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để tránh lặp lại những từ áp vận trong bài họa, Song Thu muốn đổi câu hai thành: "Anh cũng bơ vơ nỗi với niềm" và câu tám thành:"Chung thuyền dong duổi sướng hơn tiên" hoặc :"Tây Thi Phạm Lãi lại lên tiên" cho zui vậy thôi. Hổng dám góp ý cho Hữu Đoàn Đông Triều đâu. Thông cảm nha!

      Xóa
  2. Nghe ai trần thế cũng như tiên
    Trời hết nghiêng và đất hết nghiêng
    Chỉ có trăng thanh cùng gió mát
    Đâu còn gió nổi với mưa xiên
    Bâng khuâng bến cũ chìm thương nhớ
    Quang quẻ lòng ai sạch nỗi niềm
    Hé rạng bình minh ngày sớm dậy
    Đường chiều chung bước chẳng riêng em.

    Trả lờiXóa
  3. Xin sửa câu 4 thành:
    "Đâu còn gió giật với mưa xiên"
    (Thay chữ "nổi" thành chữ "giật"

    Trả lờiXóa
  4. Xin sửa câu 6 thành:
    "Quang quẻ lòng ai tạnh nỗi niềm"
    (Thay chữ "sạch" bằng chữ "tạnh")

    Trả lờiXóa
  5. Bài họa em pot lên ngay
    Để cho anh chị chuyến này hòa nhau
    Anh thì thiếu vắng đã lâu
    Chị thì cũng lại nhuốm sầu nhiều năm
    Giờ ta có cả dâu, tằm
    Mong sao hai thứ cùng nằm một nong (SONG THU)

    Trả lờiXóa
  6. Sự tình ai cũng chờ mong
    Hai người nên vợ nên chồng,thì vui
    Trầu xanh,cau cũng vàng rồi
    Làng ta tôi một thùng VÔI là vừa...!

    Trả lờiXóa
  7. Mất nhiều công với câu 2 .Rất cám ơn"người hàng xóm"đã lo giùm
    câu 8 nguyên bản cũng là"sướng hơn tiên"Nhưng muốn phá luật lặp lại ý của HMQ mà thôi.Cám ơn nhiều

    Trả lờiXóa
  8. (Nối vần cùng Thanh Dạ)
    Cái ông Thanh Dạ lạ chưa
    Cau vàng rắn hạt ai mua làm gì?
    Trầu vàng têm với quế chi
    Cau non tiễn chũm em thì...mới ưng...?
    Tri Ân ơi!Nếu có mừng
    Bình vôi là đủ cả thùng quệt đâu?
    Yêu nhau đóng cửa bảo nhau

    Trả lờiXóa