Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

CÕI MÊNH MÔNG





                                              


Ta nằm trong cõi mênh mông
Đếm từng nhịp đập sắc- không phận người
                    Đò đời có một bến thôi
           Sang- nghèo cũng áng mây trời bay qua

6 nhận xét:

  1. Vẫn nghe tiếng gọi từ xa:
    -Mười hai bến nước...cũng là ĐỜI thôi !

    Trả lờiXóa
  2. Nhầm rồi Dự nguyễn Duy ơi!
    Đàn ông chỉ bến đời thôi, không nhiều
    Thế mà đã đủ gieo neo
    Đói no,sướng khổ,giầu nghèo,nhục vinh
    Đàn bà trên chiếc thuyền tình
    Mười hai bến nước dập dình về đâu?

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ như tiếng thở dài
    buồn cho hư ảo kiếp người mong manh
    Chữ "chỉ" nên thay bằng chữ "áng" thì câu thơ hình ảnh hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng vậy. Chữ "CHỈ" là một động thái nặng lề làm chìm đi ý thơ. xin cám ơn sự góp ý (TQ)

    Trả lờiXóa
  5. Tôi xin sửa giúp Tô Quang từ "chỉ" trong bài thơ trên vif tác giả đã đồng ý với lời góp của Lặng lẽ thơ

    Trả lờiXóa