Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Rừng cao su


Rừng cao su ơi ta yêu em mùa thu trút lá
Thành thảm vàng xao xuyến bước chân qua
Chợt ngỡ ngàng nhìn ngắm từ xa
Hàng cây thẳng rộng dài trời cao mênh mang quá
===
Đến hẹn lại lên dù đi xa còn nhớ
Đón xuân về là vạn búp chồi xanh
Như bàn tay ai sơn dầu cọ họa bức tranh
Khoe huyền ảo rừng thanh tao bừng sắc
===
Em lặng thầm nuôi nhựa hiền trắng muốt
Chảy dòng sữa cao su chậm rãi giữa chiều giông
Ta rưng rưng ôm trọn một khoảng không
Có mạch ân tình em xoắn quặn lòng ta đó
===
Mến yêu ơi sắc hoa vàng sao day dưa thế
Nỗi nhớ người hay tình rừng nâng bước chân ta
Ta vẫn lắng nghe em tí tách rơi rơi mà trái tim vỡ òa
Khúc ru ca đời cao su còn đang chảy
===
Thầm gọi người hãy cùng ta mê mải
Giữa thiên đường rừng-gió thổi ru êm
Nghe cao su trở mình tự tình bấy nhiêu năm
Ta bỗng thấy nghẹn ngào trong hạnh phúc
===
Cảm ơn em cánh rừng cao su mơ ước
Cho ta lãng mạn phiêu diêu trên mỗi bước đường
Biết hiến trọn tuổi xuân sống không tầm thường
Bên thương yêu suốt bốn mùa chung thủy…

 
10/11/2012
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét