Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Con thua rồi


Bao năm qua xa bố con rồi
Mẹ vẫn ngập tràn thương nhớ thôi
Ngày nào cũng thắp hương vài nén
Nhìn bố mẹ như thấy bố cười…

Con nghĩ mà thương mẹ bồi hồi
Đắm chìm trong nỗi nhớ xa xôi
Nên con phải đùa trêu trêu mẹ
Cho mẹ vui vui chẳng chán đời…

Con bảo mẹ ơi mẹ nhầm rồi!
Ngỡ bố còn yêu dù ít nhời 
Trao tim cho mẹ thương mình mẹ?
Không phải đâu bố gọi: bồ ơi!

Thế giới bên kia cũng lằng nhằng
Bố con kè cặp gái mơ màng
Bố đâu có chờ duyên cùng Mẹ
Chung thủy gì bố chỉ thở than…

Mẹ nghe con trêu chẳng hoang mang
Cười con, không cãi, chỉ lặng thinh
Không buồn, trái tim rung rung nhịp
Chồng mình bồ xinh trẻ thật sang!
Mẹ bảo con này, con biết chăng
Bố con chung tình nhất nước Nam
Cô bồ là mẹ trong kiếp trước
Con đã thua rồi! ... tính tình tang…

Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét