Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

LÊN CHỨC

Vui vẻ mừng lên chức phó dân

Ngày cơm ba bữa, rượu vơi dần

Bạn bè thân hữu thường lui tới

Cái lũ tây tàu ít viếng thăm

Cuộc sống nhàn cư, lòng thoải mái

Đời thường hơn lắm kẻ lòng tham

Đầy nhà cháu chắt cùng nô rỡn 
          Rộn rã giữa làng với phó dân
                  VN

1 nhận xét:

  1. Theo tôi, bài thơ này hai cặp thực và luân chưa đảm bảo tính đăng đối chuẩn mực của Đường thi

    Trả lờiXóa