Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

SƠỊ NẮNG VÀNG


Chiều nay đinh dốc Phượng Hoàng
Ngân ngơ trông sợi nắng vàng ngọn cây
Lá xanh, mây trắng, chim bay
Tơ hồng quấn bụi, ong say nhụy vàng
Thiếu nhi đỏ thắm khăn quàng
Trại hè trống ếch rộn ràng thêm vui
Suối reo rộn rã nói cười
Rừng thông êm ả, núi đồi ngát hương
Bảy trăm năm một đoạn trường
Ai dâng thất trảm chém phường gian tham

Chiều nay đỉnh dốc Phượng Hoàng
Nâng niu vạn giọt nắng vàng mênh mông...

                                                VN

3 nhận xét:

  1. Bỏ 4 câu cuối đi là cách dễ làm nhất để cho bài thơ hay hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Theo Song Thu thì bài thơ chỉ nên bỏ đi hai câu cuối vì nó có vẻ hô khẩu hiệu lại cưỡng vần đọc lên hơi khó chịu. Còn hai câu của khổ kết vẫn nên giữ lại bởi nó có lặp lại ý hai câu đầu nhưng nâng lên và gợi mở ra mênh mông hơn. Không biết ý tác giả thế nào?

    Trả lờiXóa
  3. Hai câu sau mãi nghĩ thêm, vì cho rằng như thế mới là kết cua một chiều trên đỉnh Phượng Hoàng.

    Trả lờiXóa