Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

HỒ SEN BUỔI SỚM


Buổi sớm hồ sen thoáng mộng mơ,
Lá hoa tỉnh giấc đượm sương mờ.
Dịu dàng áo thắm lung linh lụa,
Duyên dáng yếm vàng óng ả tơ.
Ríu rít chim ca gieo khúc nhạc,
Rộn ràng bướm lượn quyện vần thơ.
Bình minh ló rạng trong sương sớm,
Ngào ngạt hương thơm tỏa kín bờ.
Hà Nội : 06 / 2013
                    Cẩm Tú
               

1 nhận xét:

  1. Một bài thơ Đường luật tả cảnh hồ sen buổi sớm bố cục rõ ràng,đối chỉnh,lời mượt mà ý thơ đằm thắm.Tuy nhiên(Theo thiển nghĩ của tôi),ở câu kết(câu 8)nếu thay:tỏa kín bờ=khách sững sờ thì có lẽ gợi hơn chăng?
    Ngào ngạt hương thơm KHÁCH SỮNG SỜ

    Trả lờiXóa