Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Nếu có kiếp sau



Nếu có kiếp sau anh sẽ là ngọn gió
Thổi tới em hương ngạt ngào hoa sữa chiều êm
Và rất hiền thắp ngọn nến lung linh
Soi tỏ cho em đêm mộng mơ bên anh kỳ ảo

Nếu có kiếp sau anh sẽ là dong tảo
Cho em uống vào máu mỡ bớt cao
Luôn mơ màng anh nhắn nhủ trăng sao
Soi cho em lả lơi bên anh bãi cát dài êm vắng

Nếu có kiếp sau anh sẽ là giọt nắng
Chạy theo em hoài mỗi sớm bình minh
Và thật nhẹ nhàng vẫy gọi chim xinh
Về hót líu lo cho chúng mình vui mãi

Nếu có kiếp sau anh sẽ là bờ vai vững chãi
Cho em tựa vào mỗi lúc khổ đau
Chẳng nề hà anh chăm chỉ xiết bao
Chia xẻ với em việc nhà, hoành tung việc nước

Nếu có kiếp sau anh sẽ là ngọn đuốc
Soi sáng cho em đi giữa đêm trường
Cười trên khó khăn anh dũng mãnh phi thường
Chèo chống gian lao không yếu hèn bịn rịn

Nếu có kiếp sau anh sẽ mắc võng ru em mát lịm
Đu đưa ngắm trời biển yên lành, thông hát em nghe
Nếu có kiếp sau anh vẫn thật say mê
Ôm ấp em trong vòng tay không mỏi
…..
Nếu có kiếp sau anh vẫn là ông nội
Của cháu ngoan lành sinh từ đứa con trai
Anh vẫn thầm hát bài ca thật hay
Vì có cháu ngoại thảo hiền do con gái em sinh thành ra đấy

Nghĩa là nếu có kiếp sau thì một tình yêu thức dạy
Vẫn là giữa hai ta chung thủy chẳng đổi thay
Nghĩa là mãi mãi về sau trên thế gian này
Mình vẫn sống bên nhau trong mối tình bất diệt

Vợ của anh ơi anh yêu em tha thiết
Mãi mãi chẳng bao giờ anh chịu xa em… 
              Hồ Minh Quang 

2 nhận xét:

  1. (Nối vần cùng Hồ Minh Quang)

    Chỉ thi thoảng anh trốn một đêm
    Tìm đến quán Cây Đa,Cây Gạo
    Hay đến nhà hàng Bạch Đằng,Giông Bão
    Nghe trái tim mình thổn thức không em!?

    Trả lờiXóa
  2. Anh cứ trốn đi anh cứ về đi
    Tìm tới ANH NGÔI đổi trao kinh nghiệm
    Chốn phù du cũng là nơi ước hẹn (?)
    Tim chỉ thổn thức thôi, xong, lại nhớ vợ hì hì...

    Trả lờiXóa