Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

GIÓ HÈ

Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang
Lang thang ngọn gió trưa hè
Leo lên tận đỉnh sơn khê vội vàng
Một đồi quả ngọt mơ màng
Gặp cô thiếu nữ hát vang núi đèo
Ngọt thơm cũng thể vaỉ thiều
Quê hương xứ sở thân yêu vô vàn
Trưa hè ngọn gió lang thang
Giữa trưa leo đến non ngàn lung linh

                                         VN

6 nhận xét:

  1. Leo lên...để ăn vải,hay làm gì mà không nói ra ?

    Trả lờiXóa
  2. Lang thang quyền ở người ta
    Hãy nhìn hình chụp gần xa đoán mò
    Em xinh dẫu chẳng hẹn hò
    Vải ngon anh cứ lò dò anh lên
    Giữa đồi thoáng mát vô biên
    Thơ anh anh viết là hên lắm rồi
    Anh ngao du dưới đất trời
    Thêm yêu quê đẹp thêm người anh mơ
    Thêm bình nhận xét hơ hơ
    TRIAN bờ lốc thêm to tiếng cười...

    Trả lờiXóa
  3. Vải ngon, người đẹp thế này
    không gió cũng mát
    không hát cũng hay
    không lên đây mới lạ

    Trả lờiXóa
  4. Vải thiều trông đến là ngon
    Xin hỏi Văn Nhã có còn nhiều không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vải ngon,người hái cũng ngon
      Vui lòng,no dạ và... mòn mắt nhau !

      Xóa
  5. vải nhiêu em vẫn rất mong
    bác lên vài bữa xen xong lại về

    Trả lờiXóa