Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

VĨNH BIỆT EM NGUYỄN HỮU TRUNG

Vẫn biết em lâm trọng bệnh
Nhưng sao nhanh quá Trung ơi...
Còn đó con thơ vợ dại
Nỗi này biết tỏ cùng ai?

Ba má đã theo tiên tổ
Em là nơi chốn phụng thờ
Hàng năm chị em hội tụ
Từ nay như thể bơ vơ...

Nhớ lời Tô Hà nguyện ước*
Lòng tôi lại càng xót xa
Nhưng thôi trời xanh bắt thế
Biết làm sao được bây giờ?!

Đành nhẽ âm dương cách biệt
Mong Trung siêu thoát...NIẾT BÀN
Hồn thiêng hãy về phù hộ
Người thân ở chốn dương gian

Đôi dòng thay nén tâm nhang
Tiễn em vĩnh biệt trần gian VỀ TRỜI

 Chú thích: * Hôm Tô Hà ra họp Tri ân chia sẻ với tôi về bệnh tình của Hữu Trung và nói : "Trung nó còn trẻ quá mà đã lâm bệnh trọng rồi. Em chỉ ước sao em nó sống được đến sáu mươi thôi. Nó còn trẻ quá cô ơi"

            Sao Đỏ: 21 - 6 - 2013
            Vũ Thị Song Thu

1 nhận xét: