Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

NHÂN TÌNH














Trên cây xao xác lá rơi

Xanh xanh vẫn một bầu trời mộng mơ

Chao nghiêng chiếc lá hững hờ

Hai người viết được bài thơ nhân tình

Bãi dài đồng cỏ vàng xinh

Điểm tô mây trắng gió lành miên man

Ai xây cảnh đẹp huy hoàng

Ngắm nhìn du khách lòng càng thiết tha


                                               VN

2 nhận xét:

  1. Câu áp chót,thay chữ AI GÂY = AI XÂY có lẽ là HỢP LÝ hơn chăng ?(Vì GÂY=GÂY HẤN,GÂY THÙ,CHUỐC OÁN)

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bác Thanh Dạ đã góp ý. Thực ra trong blog của mình, Văn Nhã cũng đã thay bằng từ " xây" ngay sau khi tôi vừa đưa bài thơ này lên trian. Hôm nay tôi xin sửa lại giùm tác giả.

    Trả lờiXóa