Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Đố biết là gì?



Cái chi tự đổi được mầu
Thường xuyên đứng cạnh bốn đầu con mương
Định cư ở chốn phố phường
  Nếu ai cố ý coi thường là nguy
                                 Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Đèn xanh đèn đỏ đèn vàng
    Thay nhau nhấp nháy đầu đàng ngã tư
    Thấy đỏ thì hãy dừng chờ
    Thấy xanh thì cứ từ từ mà đi
    Ai không làm thế là nguy...

    Trả lờiXóa