Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Vạn yên





(Họa nguyên vận bài BẢY MỐT CHƯA QUÈ
của Tạ Anh Ngôi)

Tốt nịnh thân già sống vạn yên
Tiệc tùng mời mọc dẫu liên miên
Cô bồ cô bịch tha hồ tán
Chén rượu câu thơ thoải mái nghiền
Ra dáng văn chương vui chữ nghĩa
Như người ẩn dật thú hoa viên
Ngược xuôi thây kệ con bu nó
Tốt nịnh thân già sống vạn yên.
20/6/2013
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Tốt nịnh chắc gì đã được yên
    Mừng vui hơi sớm hỡi chồng hiền
    Em mà điên tiết tam bành lộn
    Chắc chẳng khi nào lão được yên

    Trả lờiXóa