Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

KHÓC HỮU TRUNG


Hữu Trung đã vội ra đi
Đường xa dăm thẳng lâm ly nỗi sầu
Trong lòng anh mãi quặn đau
Xưa vui hội ngộ, nay sầu chia xa
Trung ơi nhớ lúc tửu trà
Tiếng cươi hỉ hả mặn mà tình em
Những là rày đợi mai mong
Em thăm mảnh đất anh hùng Chí Linh
Chia phôi đôi ngả đường tình
Âm dương cách trở, bóng hình nào quên
Nói sao cho hết tình thân
Còn đâu ngày tháng tri ân nói cười.
                                               21/6/2013 VN

1 nhận xét:

  1. Trung vẫn hằng mong có được một lần về thăm Chí Linh để gặp lại bạn cũ, gặp các thày cô giáo, gặp các anh chị TRI ÂN CUỘC ĐỜi...Thế mà...

    Trả lờiXóa