Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Có một lời khuyên


Mỗi ngày ba bốn mươi người chết
Phần đông là nữ tú nam thanh
Nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều lẽ 
Nhưng chính là vượt ẩu chạy nhanh.

Nuôi được đứa con bao khó nhọc
Thoắt cái tin về nó gãy chân
Khối kẻ đang yên thành ngớ ngẩn
Nhiều người khi chết chẳng toàn thân

Bao nhiêu con trẻ giờ côi cút
Mấy mươi già lão mất người chăm
Tóc tang phủ trắng đầu góa bụa
Ngheo túng tủi buồn bỗng đến thăm

Hỡi những " Yêng hùng" trên sa lộ
Được mấy người khen các chú tài
Trong khi muôn nẻo luôn rình rập
Đưa các chú về với chữ tai

Bớt đi một chút trong tiệc rượu
Chậm lại vài giây lúc đi đường
Giao thông bước đúng theo luật lệ
Chắc tránh được mhiều sự tai ương.


                                               Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Xuân Hiểu góp một lời khuyên
    Cũng là góp chút bình yên cho đời (Song Thu)

    Trả lờiXóa