Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

GIẢI CÂU ĐỐ CỦA XUÂN HIỂU


Đèn xanh đèn đỏ đèn vàng
Thay nhau nhấp nháy đầu đàng ngã tư
Thấy đỏ thì hãy dừng chờ
Thấy xanh thì cứ từ từ mà đi
Ai không làm thế là nguy...

           Đỗ Đình Tuân

CHÂN DUNG THANH DẠ HÔM NAY


PHÓ NHÁY THANH DẠ

NGUYÊN MẪU THANH DẠ

HỌA SỸ PHẠM HUYNH

THANH DẠ 2013 - KÝ HỌA CỦA PHẠM HUYNH

CHÂN DUNG THANH DẠ 2013 - KÝ HỌA CỦA HS PHẠM HUYNH

NGƯỜI BIÊN TẬP THƠ THANH DẠ

CÂU ĐỐ

Câu 1,
Lá xanh cành tía hoa vàng
Hạt đen rễ trắng xin chàng đoán đi
Nếu chàng biết nó là gì
Giảng ra cho rõ thiếp thì theo không
       Là cây gì?
           Song Thu, Sưu tầm
Câu 2,
Gió lên thì múa thật mềm
Mưa rơi ủ rũ như đêm vắng chồng
Thắm thân bởi vạn giọt hồng
Ôm vì tinh tú vào lòng càng tươi
         Là gì?
              Song Thu

MƠ YÊU


Lặng lẽ say hồn với vẻ yêu
          Mơ màng áo yếm, váy, khăn thêu
          Vẻ hồng đọng lại trên gương sớm
           Đẹp dáng làng quê giữa nắng chiều
                                          VN

Ngủ ngoan nào, đừng ghen!


Em ơi anh chỉ là
Nắm tro trong bình nhỏ
Nhưng hồn anh soi tỏ
Bên em từng bước đi

Anh tưởng bớt dại tê
Khi nằm yên nhắm mắt
Và thôi lòng thổn thức
Nào ngờ buồn hơn xưa

Thế giới kia hồn ma
Anh vẫy vùng siêu thoát
Chốn thiên đường muôn sắc
Em ở đâu quá xa?

Chỉ một thoáng vu vơ
Quanh bên em nhẹ lướt
Hơi thở ai phảng phất
Là anh buồn tái tê

Chỉ cần em vụng về
Câu thơ tình trăn trở
Là tim anh nức nở
Lo em buồn đơn côi

Đừng yêu đừng yêu ai
Cuộc đời vẫn còn dài
Hãy thề đi em nhé
Yêu một mình anh thôi!

Về thiên thu hỡi ôi

Vẫn nguyên lòng ích kỷ
Mang nặng tình chung thủy
Em lặng nhìn xa xôi

Có quí ai anh ơi
Không hơn đâu tình bạn
Ngồi bên nhau lãng mạn (?)
Câu chuyện phàm, thế thôi!

Chẳng cần hỏi ông trời
Nhân duyên sao vội vã
Đường chia làm hai ngả
Mình vẫn còn tìm nhau

Xin đoạn tuyệt nỗi đau
Mắt em thôi buồn khóc
Nhân tình quên day dứt
Không ồn ào chia tay

Nhớ nhung cứ vơi đầy
Bồi hồi theo kỷ niệm
Giữ trái tim sáng thiện
Quên đời mình quạnh hiu

Anh ở xa phiêu diêu
Hồn bay cùng mây gió
Lời ru thầm xin nhớ
Ngủ ngoan nào, đừng ghen!
 

18/3/2010
Hồ Minh Quang

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

DÂN CHỦ


 










Dân làm chủ

là điều cao quý nhất

Có người mong chân thật

Có người hô bằng mồm



Người dân thường

mong đẹp áo,ngon cơm

học hành tử tế...



Còn làm chủ

là không phải dễ

Khi mình chưa

LÀM CHỦ ĐƯỢC MÌNH !

Làng Hóp 29-6-2013 T.D

Đố biết là gì?



Cái chi tự đổi được mầu
Thường xuyên đứng cạnh bốn đầu con mương
Định cư ở chốn phố phường
  Nếu ai cố ý coi thường là nguy
                                 Nguyễn Xuân Hiểu

GỢI CẢM


Đừng nhìn như vậy em ơi
Nặng lòng tơ liễu, áo rơi xuống hồ
Khăn rơi còn có kẻ mò
Áo rơi ai nỡ hững hờ ngồi xem 
VN

Ngắm trần gian


Ta vẫn ngắm nhìn người
Từ mênh mông sâu thẳm
Bên ta đang văng vẳng
Khúc ca tình xốn xang
Chợt bỗng thấy bàng hoàng
Nhận ra người đau đớn
Giữa khôn cùng nao núng
Tiếng vọng cười xa xôi...
Chỉ là ta đó thôi
Vầng trăng khuya huyền ảo
Rọi trần gian tần tảo
Nhưng vô thường người ơi

Đêm nay thơ ai rơi
Trong tứ thơ buồn nản
Con chữ làm choạng vạng
Một mảnh hồn trong tôi…



10/9/2012
 Hồ Minh Quang

DƯỚI BÓNG ĐA XƯA



Nhớ hồi hai đứa chăn trâu
Giả làm đám cưới rước dâu về nhà
Hội hôn dưới bóng đa già
Anh là chàng rể em là cô dâu
Lá sung quệt muối têm trầu
Quả sung em bổ làm cau liên phòng
“Họ hàng”đến dự rất đông
Cỗ làm toàn ổi với bòng mà vui…

Xa nhau mười mấy năm trời
Anh về,em đã có người đón đưa
Ra ngồi tựa gốc đa xưa
Nhớ bao kỷ niệm sớm trưa chúng mình
Giá đừng có cuộc chiến tranh
Thì giờ hai đứa đã thành một đôi
Bồi hồi anh nhặt lá rơi
Gói thương,gói nhớ gửi người…chăn trâu!

                        Nhân Hưng,ngày 1-10-2003
                                     Tạ Anh Ngôi
                      (Rút trong tập:Bến Chờ NXB VHDT)





Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Ý KIẾN NHỎ

Lần họp mặt trian tại nhà anh Nhã, chúng ta đã nhất trí bổ sung Vũ Thị Song Thu và Nguyễn Duy Dự vào ban biên tập của trang trian. Thực ra thì chúng tôi cũng không biên tập được theo đúng nghĩa của nó là sửa bài giúp mọi người. Bởi chúng tôi tôn trọng bản quyền của tác giả nên chỉ sửa những lỗi chính tả và chọn bài đưa lên blog thôi. Trong Ban biên tập chúng tôi vẫn nhất trí cử Minh Hương chịu trách nhiệm chính trong việc đưa bài. Khi nào minh Hương bận việc gì đó thì tôi với Duy Dự thay thế. Đợt này, do gia đình Minh Hương có việc, tôi (Vũ Thị Song Thu) chịu trách nhiệm đưa bài.
Hôm họp ở nhà anh Hiểu, Tô Hà, Trưởng ban quản trị blog đã công bố mọi thành viên cứ đưa bài lên blog cá nhân để Ban biên tập chọn đăng trên trian. Tuy vậy một số trong chúng ta vẫn tự đưa bài( nếu đó là những sáng tác của cá nhân và cần thiết phải đưa lên cho kịp thời) thì không sao. Nhưng có người lại tự ý đưa bài sưu tầm rất dài lên và cũng không ghi rõ là ai sưu tầm thì chúng tôi thấy điều này không hợp lý lắm. Vì vậy chúng tôi đã xóa bài sưu tầm đó khỏi trang trian. Mong rằng ai đó đã đưa bài như thế hãy  chú ý cho. Theo quan điểm của chúng tôi là chỉ khi nào các thành viên trong xóm không có bài hoặc quá ít bài thì mới đưa bài sưu tầm lên. Nhưng đó cũng chỉ là những bài ngắn gọn và khá đặc sắc thôi.
                                     Thay mặt Ban biên tập
                                      Vũ Thị Song Thu

Giải đố

Hôm 26-6, Xuân Hiểu ra câu đố " Đố là cái gì" Song Thu đã giải là mặt trăng và chu trình của mặt trăng trong tháng. Rất đúng. Hôm nay Xuân Hiểu xin công bố lời giải đố của mình như sau:
Thượng – Hạ tuần “TRĂNG” khuyết “Méo”

Giữa tháng “TRĂNG” mới tròn

Cuối tháng “TRĂNG” già hoắc


Đầu tháng “TRĂNG” lại non

                                 Nguyễn Xuân Hiểu

Khắc khoải


Em là ngôi sao lạc loài
Rơi xuống cõi tạm u hoài tình thơ
Bần thần khắc khoải thầm mơ
Sao anh thấp xuống để ngơ ngẩn nhìn

Trăng khuya dụi mắt vô tình
Ngắm em lẻ bóng một mình đợi ai
Mưa rơi giọt lệ trang đài
Gió lay cây rụng thêm vài lá thơ

Chữ "tình" hoang hoải ngu ngơ
Nhớ nhung cũng chỉ vu vơ phiêu bồng
Đợi chờ chẳng chịu mỏi mòn
Thơ thầm lặng tự ru hồn, mãi ru…


 10/2012
Hồ Minh Quang

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

GIẢI ĐỐ

Song Thu cảm ơn mọi người đã tích cực tham gia giải đố. Hai câu đố Song Thu đưa ra không khó nên mọi người giải ra ngay. Anh Thanh Dạ là người giải đúng cả hai câu trong thời gian ngắn nhất. Anh Xuân Hiểu giải đúng câu 1 và giải bằng " THƠ ". Tuy vậy, là người ra đố, Song Thu cũng xin giải đố bằng "thơ" cho rôm trò. 

Câu 1,
          Cắt đuôi "NỔ" điếc tai anh
          Cắt đầu thành " ỔI" treo cành cây cao
          Đầu đuôi chắp lại xem sao
          Hóa thành chữ "NỔI" chẳng bao giờ chìm
Câu 2,

             Bỏ đuôi còn mỗi chữ "TH"
          Bỏ đầu thiếu nữ đang "HƠ" tay rồi
             Xẻo đi khúc giữa ai ơi
          Nhện giăng, tằm nhả một trời "TƠ" vương
             Đầu đuôi chắp lại đủ luôn
          Là chữ "THƠ" đó ai còn nhớ chăng?
                    Song Thu

Chùm sung rụng






Hôm qua sung rụng một chùm to
Quả chín quả xanh quả vàng bò
Khẽ bỏ vào mồm thư thả nhá
Quả bùi, quả chát, quả thơm tho…!
26/6/2013
Đỗ Đình Tuân

VỊNH QUỲNH HOA


(gửi tặng T.A.N&Đ.Đ.T)
 

Ấp ủ bao ngày,hẹn tối nay
Cho người quân tử thỏa niềm say
Xiêm y trắng toát run run mở
Hương nhụy vàng thơm tỏa ngát vây
Mũi tục hít hà không biết mệt
Mắt tinh soi xét lại càng ngây
Quỳnh hoa như bạn tình ương ngạnh
Chỉ nở đêm thanh;Chẳng nở ngày !
Làng Hóp 12h25, 27-6-2013 T.D

GIẢI ĐỐ

Hưởng ứng "Khuyến nghị" của ST về "Đố và "Giải đố trên "TRI ÂN" XH xin được giải câu đố 1 của ST:

Bỏ "I" thì NỔ tan tành
Bỏ "N" thành ỔI trên cành cây cao
Để nguyên "NỔI" chẳng cần phao
Nhưng lênh đênh mãi khi nào mới thôi
Nguyễn Xuân Hiểu
Còn câu 2 xin nhường các bạn khác

NHÂN TÌNH














Trên cây xao xác lá rơi

Xanh xanh vẫn một bầu trời mộng mơ

Chao nghiêng chiếc lá hững hờ

Hai người viết được bài thơ nhân tình

Bãi dài đồng cỏ vàng xinh

Điểm tô mây trắng gió lành miên man

Ai xây cảnh đẹp huy hoàng

Ngắm nhìn du khách lòng càng thiết tha


                                               VN

Nỗi nhớ


Nỗi nhớ...
thấm vào hơi thở nhẹ êm
Nỗi nhớ...
đọng ướt môi mềm
Nghe tiếng vọng của đêm
Tim như tan ra trong thinh lặng...

Nỗi nhớ...
cồn cào lay động
Nỗi nhớ…
về mê dại hoang sơ
Sóng dồn dập xô bờ
Chìm nổi lâng lâng trong lời biển hát

Nỗi nhớ…
Nụ cười ròn tan
bỗng vỡ òa tiếng nấc
Biển q
uay cuồng tứ thơ lung lạc

 Cánh bèo trôi dạt
Còn giữ mầu xưa cũ, thời gian?...

4/2011
Hồ Minh Quang

HƯƠNG TRÀ NHÀI



Nhà em có dậu hoa nhài
Cách nhà tôi chỉ một vài bước đi
Từ ngày người ấy “về quê”
Em thường mắc võng ngoài hè ru con
Lời ru đượm một nỗi buồn
Hình như lẫn cả giận hờn gió mây!
Đêm đêm vương cả sang đây
Hương nhài thảng thốt hơn ngày hôm qua
Tôi bèn mượn cớ ướp trà
Sang xin ít nụ để mà thử em
Dần dà chuyện đã nên quen
Tôi mua ấm chén tặng em làm quà
Thế rồi em gọi tôi qua
Nhờ tôi dạy cách pha trà ướp hương
Thế rồi đêm nhớ,ngày thương
Thế rồi tôi nghiện vị hương…trà nhài!
                 Nhân Hưng,ngày 26-6-2003
                              Tạ Anh Ngôi
                (Rút trong tập”Bến Chờ”NXB VHDT)

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

CÂU ĐỐ

Hôm qua, Xuân Hiểu có bài thơ: Đố là cái gì. Tự dưng tôi nghĩ, xóm mình có thêm mục thơ đố này cũng hay. Vì nó góp phần rèn thêm khả năng tư duy, suy luận đoán định cho mỗi người. Điều này rất lợi cho người cao tuổi. Vì vậy, hôm nay, tôi xin đưa lên mấy câu đố chữ, mong các thi huynh, thi hữu giảng giải và nếu ai có câu đố hay, lạ thì cứ đưa lên blog cá nhân, chúng tôi sẽ chọn đăng dần trên trang trian. Rất mong được mọi người hưởng ứng

ĐỐ LÀ CHỮ GÌ?

1, Cắt đuôi thì nổ đánh đoành
Cắt đầu thành quả treo cành cây cao
Chắp đuôi, chắp cả đầu vào
Lênh đênh mặt nước biết bao giờ chìm
       ( Song Thu, sưu tầm )

2, Cắt đuôi ai cũng tôn thờ
Bỏ đầu sao lại tơ hơ thế này
Xẻo đi khúc giũa lạ thay
Nhện giăng, tằm nhả suốt ngày không thôi
Đầu đuôi chắp lại đủ rồi
Bồng bềnh dịu ngọt bao người đắm say
       26 - 6 - 2013
       Song Thu

Ai Đền


“Có rửa thì rửa chân tay
Đừng rửa lông mày chết cá ao anh”
Ao anh dòng nước trong xanh
Em mà khua động sóng tình nổi lên
Dìm em xuống giữa dịu êm
Thì em ơi biết bắt đền ai đây

Hay về thưa với mẹ thầy
Rằng em chót rửa lông mày ao anh
           VN

NỮ BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM TRANH CÚP CHÂU LỤC 2012

Mấy lần tranh cúp Si ghêm
Phái đẹp bóng chuyền thành tích chưa cao
Quan tâm chỉ đạo sát sao
Trẻ hóa đội ngũ dồi dào niềm tin
Vòng sau giờ đã có tên
Mong sao phái đẹp ghi thêm bất ngờ
            6 - 2013
            Bùi Trác Trường

Lang thang


Gửi TINHTHO 

Thoáng ngỡ ngàng ngọn gió lang thang
Tìm về dấu xưa ta mơn man nhau đêm trường ngõ vắng
Nghe đâu đây còn khúc ru tình dĩ vãng
Đắm đuối lời thề nguyền mộng mơ…

Góc phố buồn không giữ nổi người xưa
Dẫu bằng lăng vẫn tím nồng ước hẹn
Anh đi rồi gió u hoài nấc nghẹn
Gọi trăng mờ tỏ nỗi cô đơn

Giữa đất trời hốt hoảng mông lung

Khóc với chàng thơ khi rượu tình đã cạn
Anh ở đâu bỏ em thầm lặng
Phố hết dịu dàng mặc gió cứ rưng rưng
 
Gió đưa anh về trong mộng mị lâng lâng
Thủ thỉ bên tai những tâm tình xa ngải
Hai giọt sương đêm tan dần trong mê mải
Hạnh phúc lỡ nhấn chìm sâu nỗi khát khao

Bay tứ thơ lòng hoang hoải giữa nôn nao
Đậu nhánh bằng lăng đã nhạt màu chung thủy
Anh biết đâu cuối mùa hoa không còn hoan hỷ
Bởi nồng nàn em thành cám dỗ chốn phù du…
 
 
Em buồn gió buồn thơ cũng mây mưa
Ngọn nến lung linh trong đêm trường phụt tắt
Cổ tích hoang sơ vẫn khẽ khàng như nhất
Rồi hoàng tử công chúa kia vẫn thật chẳng hoang đường

Gió bình yên sau bão táp nghìn trùng
Thổi yên lành đến miền đất lạ
Cây TÌNH NGƯỜI bỗng rung cành nhè nhẹ
Hoa trái ngập ngừng thẹn đỏ một vừng đông…

 
7/2012
Hồ Minh Quang

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Đêm quỳnh nở






Gió mát đêm lành trăng thủy tinh
Xem hoa quỳnh nở mới hay tình
Cánh run khẽ mở từ từ ngọc
Nhị phả lừng hương bát ngát quỳnh
Trắng tuyết một vòm mê đắm lạ
Vàng trưng từng điểm lặng hồn thinh
Giầu hương sắc vậy nhưng thầm kín
Cứ chọn đêm sâu nở hết mình.
23/6/2013
Đỗ Đình Tuân

“Tớ “ nghĩ




Cán b ngày nay kiu nhim k
My năm là T li chuyn đi
Mc cho công vic chăng hay ch
Tích cc nhc thân T di gì

T nghĩ bây gi chng hơi đâu
Gn dân ch t nhc cái đầu
Tiêp xúc gi v cho qua chuyn
Khó… ? k nhim ti gii quyết sau

T nghĩ  làm sao có nhiu tin?
K này .. vic y phi ưu tiên
Mai đây thuyên chuyn còn lo lót
Ch  có làm to mi lm quyn

T nghĩ còn lâu mi hết trò
Chy quyn , chy chc khi anh lo
Chng ư .... Ai chng ?... mà phi s
Cái vic này ?... Chung khp c lò

T nghĩ loanh quanh sut nhim k
Lúc nào cũng ngóng được chuyn đi
Vì rng T nghĩ Mình đang thnh ?
T chng đoái hoài chuyn nước suy

Nhưng đời đâu ch T nghĩ đâu
Nhân dân và Đảng biết t lâu
Cái loi T ch tin vi chc
Đui chúng v vườn hưởng kiêp sâu .
                                    5-2013
                            Công Văn Phùng

HỒ SEN BUỔI SỚM


Buổi sớm hồ sen thoáng mộng mơ,
Lá hoa tỉnh giấc đượm sương mờ.
Dịu dàng áo thắm lung linh lụa,
Duyên dáng yếm vàng óng ả tơ.
Ríu rít chim ca gieo khúc nhạc,
Rộn ràng bướm lượn quyện vần thơ.
Bình minh ló rạng trong sương sớm,
Ngào ngạt hương thơm tỏa kín bờ.
Hà Nội : 06 / 2013
                    Cẩm Tú
               

ƯỚC GÌ !


Ước gì hóa Chú Mèo Vàng .
 Để đánh tầm quất cho Nàng một phen !

Đố là gì?!



Phải đổi những hai méo
Mới được lấy một tròn
Lạ thay chỉ già đít
Lên đến đầu lại non



              Nguyễn Xuân Hiểu

NÓN BÀI THƠ





Nón bài thơ đẹp như mơ
Ngắm nhìn lòng thấy ngẩn ngơ phố phường
Nón bài thơ vạn yêu thương
 Mang theo gió mát muôn phương thổi về
Đất trời mê mải mải mê
Để ai mang nặng tình hè mênh mang!

                                               VN

THƯƠNG TIẾC NGUYỄN HỮU TRUNG

Nghe Trung kể chuyện "Mẹo bắt hổ"*
Rồi chuyện vợ bốc lửa tình, chồng bổ dậy tìm hàm răng**
Vui thay, đến với Tri ân tìm được bạn tâm đắc chăng?
Vì mới nghe chuyện của Trung cảm thấy như đã uống thêm nhiều liều thuốc bổ
Còn thấy ở Trung trỗi dậy bao điều lý thú
Sưu tầm nhiều mai còn ghép lai tạo thêm những giống mai
Sưu tầm xương rồng loại có lá có gai
Thấy có loại xương rồng ăn được lá và có nhiều chất quý
Thế là đã nẩy trong tâm trí
Nay mai rồi lá xương rồng này trở thành món ăn đặc sản của nước nhà
Một con người thích sưu tầm chuyện vui và ước vọng xa xa
Nghiệt ngã thay, trời đã gạch tên một người rất cần cho xã hội
Nguyễn Hữu Trung ơi ...Sao anh đi vội
Tôi đến với Tri ân muộn rồi! Tiếc chưa được gặp anh lấy một ngày
Thương anh, đôi mắt tôi như chớp phải bụi cay
Đau đớn như những ngày năm qua
Tôi mất đi Trác Hoài, đứa con đầu năm mươi ba tuổi
Chúc anh yên nghỉ nơi chín suối
Có linh thiêng phù giúp cho vợ con cùng gia quyến được bình yên
Và các bạn trong xóm Tri ân ở khắp cả ba miền
                 Bùi Trác Trường
Ghi chú: *, ** là nhắc đến những mẩu truyện vui Hữu Trung sưu tầm đã đăng trên triancuocdoi

Tớ


Tớ vẫn một mình ngồi làm thơ
Mặt thì nghệt lại rõ ngu ngơ
Thơ bay thơ nhảy đều thơ cóc
Mà đắc chí ghê chẳng lững lờ

Tớ buồn nhưng không thèm thẫn thờ
Gõ thơ bàn phím đã bụi dơ
Mối tình xưa cũ luôn sống lại
Len lỏi mình chiếm chỗ hơ hơ…

Tớ mong đời rộn lắm tiếng thơ
Cho ai bớt nghĩ buồn vẩn vơ
Tớ cười tớ hát thầm sung sướng
Chữ nghĩa phọt ra tớ sững sờ

Tớ nặn thơ vất vả bơ phờ
Vui vui một chút pha ỡm ờ
Chỉ mong thơ tớ cười đừng khóc
Một chút tình gửi chốn bơ vơ

Tớ kinh những phút giây vật vờ
Chán đời, chán mọi thứ, thờ ơ
Tớ thương tớ tiếc ngày xưa ấy
Tớ làm thơ vì người trong mơ?…
15/11/2009
Hồ Minh Quang
 

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Thu thán







(Họa đảo vận bài Hạ thán của Thanh Dạ)
Không phải rửa xoong đếch rửa nồi 
Thu rằng ta chỉ độc nhàn chơi
Cày khuya cuốc sớm Thu không tính
Cái lẽ công bằng chả xứng đôi!
23/6/2013
Đỗ Đình Tuân

HẬN TRỜI




(viết sau khi Trung mất)
Mới nửa đời,đã phải chết đi
Dù đang sống hiền lành,tử tế
Sao có kẻ bất nhân,tồi tệ
Lại sống lâu,vinh thân,phì gia

Dẫu là trời cũng mù quáng tối đa
Cũng cá nhân,bất công,thiên vị
Người tử tế phải nghiễm nhiên được quý
Mới đáng làm Trời cai trị nhân gian !
Làng Hóp 22-6-2013 T.D

Sức người



Ngày xưa chỉ là đập nước
Tứ bề cỏ mọc gai chen
Nay hóa thành hồ sinh thái
Ai qua cũng tấm tắc khen

Sức người quả là vô tận
Khai sơn phá thạch ngăn sông
Có thể rời non lấp biển
Mà đâu cần đến “Ngu Công"



                          Nguyễn Xuân Hiểu

BÃO

Trung Quốc ngang nhiên tăng cường tuần tra Trường Sa
(tàu Trung Quốc ngang nhiên tăng cường tuần tra Trường Sa)
Rập rình cơn bão biển khơi
Nắng vàng gay gắt đỏ trời quê hương
Mạ vừa gieo nhọn mũi chông
Người sang kinh bắc về không được gì
Ngàn năm sử sách còn ghi
Biển đông Nam Việt có chi phải bàn
           Hỡi phường bành trướng gian tham
Đừng quen thói cũ dọn đường xâm lăng
 Cho dù bão tố mưa dông
 Người dân Nam Việt quyết không thể lùi 
 Quyết tâm bảo vệ giống nòi
  Biên cương hải đảo biển trời Việt Nam
                               VN