Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

NHỚ QUÊ XƯA

Quê tôi ven sông, thanh bình
Bãi ngô, ruộng lúa nặng tình phù sa.
Mượt mà khúc hát dân ca,
Những câu lục bát thiết tha ngàn đời .
Cánh diều bay bổng à…ơi…
Thân cò lặn lội một đời ven sông.
Mẹ ra cõng nắng ngoài đồng .
Bát cơm mằn mặn thấm dòng mồ hôi.
Quê xưa nón lá, áo tơi,
Dân nghèo đội cả ngầm trời mưa giăng.
Người quê chân thật siêng năng,
Hai sương một nắng xóm làng bên nhau.
Gốc đa ,bến nước, cây cầu,
Nay vào cổ tích nhuốm màu quê hương.
Xa quê lòng những vấn vương,
Vẫn luôn canh cánh con đường nhớ quê.                            
                                         HN : 10/2011
                                                               Cẩm Tú

2 nhận xét:

  1. Vùng quê xanh đến là xanh
    Bốn mùa hoa,trái trĩu cành,thơm hương
    Nhớ về những thuở SÔNG HƯƠNG
    Mẹ cha hai nắng,một sương nuôi mình
    Lòng ta nặng biết bao tình
    Mượn lời thơ tạc DÁNG HÌNH QUÊ HƯƠNG

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Dạ xin phép thay mấy từ ở 4 câu cuối như sau:

    Gốc đa,bến nước,cây cầu
    Nay vào cổ tích,nhuốm mầu NHỚ THƯƠNG
    Xa quê lòng những vấn vương
    Vẫn luôn canh cánh con đường VỀ QUÊ

    Trả lờiXóa