Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

TUỔI XẾ CHIỀU

Thôi phải về thôi tuổi xế chiều

 Bài ca sư phạm thật là yêu,

 Ngày đầu lên lớp run bần bật,

 Viên phấn trong tay giọng lạc xiêu.
                 

Cũng phải về thôi tuổi xế chiều,

 Dẫu rằng vương vấn biết bao nhiêu,

 Những trang giáo án đang đòi mở,

 Mà quỹ thời gian gấp cánh diều.


Đành phải về thôi tuổi xế chiều,

 Con tim lưu luyến một tình yêu,

 Trồng người sự nghiệp ta theo đuổi,

 Mấy chục năm qua chỉ một điều.


Dẫu biết rằng nay tuổi xế chiều,

 Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu,

 Cuối đời vui vẻ bên con cháu,

 Vẫn nhớ bảng đen,đèn, sách nhiều./.
                 
                Hà  Nội  :  11 / 2001

                         Cẩm Tú
                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét