Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

CHÙA MỚI

Ngôi chùa mới dựng giữa đô thành
Cảnh sắc hữu tình tựa bức tranh
Vườn rộng cây nhiều chim ríu rít
Ao sâu cá lắm nước long lanh
Chùa chiền ,điện tháp vang danh đẹp
Sư sãi, kệ kinh nức tiếng lành
Mới có vài năm thay đạo trưởng
Trong ngoài cỏ dại đã lên nhanh

Trong ngoài cỏ dại đã lên nhanh
Bởi tại sư mô chẳng được lành
Sớm tối kệ kinh thiền thế ngủ
Trưa chiều quần áo vải thay lanh
Sãi ham công lớn nên ganh ghét
Sư thích danh lừng mới chấp tranh
Phật pháp không màng chùa xuống cấp
Chân tu bỏ đạo lánh xa thành (!)

                  T A N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét