Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

ĐÍNH CHÍNH THI

(kính gửi Cụ Tuân Xóm Tri Ân)
 

Cụ đây là Cụ-thông-gia
Chứ chưa phải Cụ-của- nhà mình đâu
Tự nhiên có chút hoa mầu
Được chào bằng cụ thì âu cũng mừng
Dẫu là tiền vốn,gạo lưng
Có lãi một tẹo cũng chưng khoe đời
Hám danh vốn sẵn tính trời
Cho dù chút đỉnh…Hễ hời là vui !
Làng Hóp 9h30’ ngày 10-4-2012 TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét