Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Tự tin



Ao đã cạn trơ cả đáy rồi
Rô trê lươn trạch đã lên nồi
Rau cần củ chuối khi dầu rán
Lúc rượu khi bia đã đủ mùi
Con sống trong chum con nuốt bụng
Chú thành tay cuốc chú thơ vui
Tuổi già sức khỏe thêm săm sắn
Chữ hiểm vườn hoang chắc phải lùi.

15/4/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Hỏi thăm con"sống trong chum"
    Còn không hay đã đem OM CHUỐI rồi?

    Trả lờiXóa