Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Nghĩa Trang Trường Sơn

                      Kỷ niệm tháng tư lịch sử
Đường xa heo hút, trần nắng bụi
Quầng mây lảng vảng Trường Sơn trôi
Chúng tôi từ Chí Linh xa xôi
Đến viếng nghĩa trang 
                     sau ba mươi bảy năm thống nhất...
Một rừng bia hồng tươi chữ đỏ
Các anh chị nằm thơm nghĩa nước non
Đồi trắng không bóng cây nắng dãi
Chân đồi thông khóc gió man mơn


Thắp nén hương thơm gọi hồn chí sỹ
Mà niềm khao khát trải mấy ngàn ngày
Niềm khao khát mà các anh 
                      và chúng tôi đã bao mơ ước
Giờ các anh, các chị nằm đây
Còn chúng tôi đang ra sức dựng xây

Quê hương giờ đổi mới từng ngày
Ở nơi này cũng nhòa dấu tích xưa              
Đường cũ đã trùm lên gai cỏ
Có ai còn nhớ nó nữa chăng

Đường bây giờ theo dãy Trường Sơn
Tải điện dọc chiều dài đất nước
Người nông sân vẫn tảo tần hôm sớm
Chắt chiu cho đời từng hạt lúa củ khoai

Chúng tôi phải đi
Các anh, các chị nằm lại nhé
Với muôn đời hoa cỏ Trường Sơn
Với tình yêu đất nước quê hương
Với nén nhang thơm bao người viếng thăm thắp vội
                                            4/2012  - VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét