Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

VẤN HOÀI THỦY (Bạch Cư Dị 772-846)


     
             Phiên âm:
          Tự ta danh lợi khách,
           Nhiễu nhiễu tại nhân gian.
          Hà sự trường Hoài thủy,
          Đông lưu diệc bất nhàn.

              Dịch thơ:
                           HỎI NƯỚC SÔNG HOÀI
     Ngán thay số kiếp hám công danh,
     Thế thái nhân tình cứ quẩn quanh.
     Hỏi nước sông Hoài sao chảy mải?
     Về Đông xuôi mái mãi yên lành.
                    Huudoandongtrieu -4-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét