Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Tự ti

(Họa nguyên vận bài Tự tin của Đỗ Đình Tuân)

Lương tháng nghỉ hưu giảm vãn rồi
Thịt thà cá mũ hẳn vơi nồi
Rau dưa đậu phụ làm đầu vị
Chanh ớt mắm tôm cũng dậy mùi
Vườn rộng chủ nhà chừng đuối sức
Mồi khan chú khuyển cũng không vui
Tuổi cao sức yếu đành an phận
Người khác tiến lên tớ thụt lùi.
 
                  Sao đỏ 16/4/2012
                  Vũ Thị Song Thu

1 nhận xét:

  1. CHỦ NHÀ đối với CHÚ KHUYỂN thì còn gì đối HƠN thế nữa ?HAY!

    Trả lờiXóa