Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Trở lại Hoàng Hoa


Lâu lắm rồi mới trở lại Hoàng Hoa
Từ trên đỉnh Cánh Diều nhìn xuống
Hoàng Hoa như thị thành phố núi
Những đổi thay kỳ diệu vô cùng


Nhà ngói đỏ tầng tầng cao thấp
Nắng vàng gió nhẹ với mây bay
Hố Giải chân đồi xanh vải nhãn
Thanh Mai hoa rẻ trắng đồi cây


Đá Bạc thắm tươi vườn cây trái
khóm tre bát độ măng nên dày
Hố Sếu sân trường tà áo mới
Thày trò đến lớp thật mê say

Đồng Châu phố núi vàng rừng trám
Vượt đèo men sang tới Lục Nam
Từ nghèo đói vươn thành tỷ phú
Một Hoàng hoa tráng lệ huy hoàng

Bảy dân tộc hòa đồng chung sống
Mán, Nùng, Hoa, Săn Chỉ, Thanh Y
Cùng Thái, Kinh ngày đêm không ngại
Lao động làm lên sự diệu kỳ

                                                4/2012 - VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét