Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Khen vợ




Vừa ngoan vừa đảm lại vừa giòn
Chịu khó ôm chồng đẻ ít con
Một gái một trai đủ nếp tẻ
Có nanh có mỏ có chây cùn
Thơ tình giai tặng còn đầy tập
Nhật ký say nhau hãy chật hòm
Từ lúc về hưu ngoan đáo để
Sớm hôm chăm sóc mỗi ông còm.

10/4/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Sớm hôm chăm sóc ÔNG CÒM
    Thật là xứng đáng cái HOM tuyệt vời
    CÁI GIỎ dẫu có vơi vơi
    CÁI HOM chặt khít chẳng rơi chút nào!

    Trả lờiXóa