Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

DIÊM VƯƠNG CŨNG MUỐN

(Truyện ngụ ngôn Trung Quốc)


    Có nhà từ thiện nọ khi chết Diêm Vương cho đầu thai liếp khác.Trước khi quyết định,Diêm Vương hỏi nhà từ thiện muốn kiếp sau ra sao?Anh ta trình bày nguyện vọng:

Phụ thị thượng thư,tử trạng nguyên

Nhiễu gia thiên khoảnh hảo lương điền
Ngư trì hoa điệp ban ban hữu
Mỹ thiếp kiều thê cá cá hiên
Sung động kim ngân tinh mễ cốc
Doanh sương la ỷ cập ngân tiền
Thân ư nhất phẩm vương công vị
An hưởng vinh hoa,thọ bách niên.


Dịch thơ Đường luật

Bố thượng thư con đỗ trạng nguyên
Quanh nhà nghìn mẫu ruộng Lam Điền
Cá ao hoa bướm nơi nơi rộ
Thiếp đẹp vợ xinh thảy thảy hiền
Thóc gạo bạc vàng đầy đụn dưới
Lụa là vàng ngọc đẫy giương trên
Ngồi ngôi nhất phẩm vương công tước
Yên hưởng vinh hoa thọ bách niên
                                     Tạ Anh Ngôi

Dịch thơ lục bát

Bố thượng thư, con trạng nguyên
Lam Điền nghìn mẫu kề bên nhà mình
Thiếp trẻ đẹp, vợ tươi xinh
Cá ao, hoa bướm hữu tình nơi nơi
Bạc tiền,thóc gạo đầy doi
Lụa là, châu ngọc,vàng thoi đẫy hòm
Nhất phẩm bố, công tước con
Trăm năm yên hưởng chẳng còn lo chi...

                                                             Tạ Anh Ngôi

Diêm Vương bảo:"Nếu có nơi nào như thế thì bảo cho ta với!"

1 nhận xét: