Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

NGHĨ VỀ...HOA

SUY NGHĨ HÔM NAY
Dẫu bé, Hoa vẫn là Hoa !*
Dù to thì cũng gọi là Bông thôi
Hoa nào giữ mãi thắm tươi
Hoa nào sáng mãi nụ cười trong ta

Ôi, đời thật lắm sắc hoa !
 Ta thì mũi nghẹt, mắt nhòa...còn đâu !
Phố Quê
một ngày long thể bất an -
 30/11/2014 - TDN

1 nhận xét:

  1. Dẫu ngài mũi nghẹt mắt nhòa
    Thấy hoa Hường thắm vẫn là mê man
    Tàn tán tan, tàn tán tan...

    Trả lờiXóa