Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

PHỐ QUÊ


 
Quê mình phố núi đẹp đường cây
Biếc thắm đồi cao những bóng mây
Ánh nắng ngày thu như vẫy gọi
Em về vãng cảnh với mê say

Bên hồ sinh thái của chiều nay
Lũ trè nô đùa khăn đỏ bay
Lượn sóng xô bờ tung bọt trắng
Khuôn hồng ửng má thât thơ ngây

Ngang trời gió hát, rộn chim bay 
Gọi cả người xa đến xứ này
Gửi ngọt tình thương
về xứ sở
Lòng ai nhớ mãi phố quê đây.

                               VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét