Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Thăm Kim Thư


Thăm nàng giữa trưa nắng to
Vòng vèo lối đến quanh co đường vào
Căn nhà nho nhỏ cao cao
Đơn sơ không khác nhà nào chung quanh
Nàng pha mời cốc nước chanh
Lan man trò chuyện gia đình, văn thơ…
Khiến nàng mất giấc ngủ trưa
Chỉ lo không khéo nàng chừa mình ra (!?)
1/8/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Em già tính vẫn ba la
    Nên tường trình nhé cả nhà đọc vui
    Em điện thoại réo không thôi
    Đón thầy thầy nhé ngỏ lời mời cơm
    Thầy nghe phát hoảng kinh rờn
    Làm sao cô dám lên đường đón tôi?
    Thần kinh thực vật khốn rồi
    Ngã lăn ra đấy thời tôi thế nào?
    Cứ để đấy con tôi đèo
    Nhà cô chỗ ấy veo veo tôi tìm
    Cơm thì đã có người rinh
    Bạn vợ tôi, khỏi làm phiền đến cô!
    Minh Quang biết phận tẽn tò
    Ngồi nhà chờ khách lò mò đến thăm
    Trông thầy còn rất tinh anh
    Con trai xinh lắm, người thanh tú, hiền
    Chuyện trò vui vẻ tự nhiên
    Chừng hai chục phút rút liền chào luôn
    Quà thầy em đã thắp hương
    Để Minh Quang thật biết đường về chơi
    Với thế gian, em vẫn cười
    Với âm gian vẫn nhớ người, thế thôi
    Cảm ơn thầy đến thầy ơi
    Làm sao bận nghỉ, chừa ... lời thầy đây?
    Nhà em giản dị có vầy
    Được lên hình chụp là may quá rồi
    Thơ em luộm thuộm tối ngày
    Gửi lời phúc đáp vơi đầy Tri Ân.

    Trả lờiXóa
  2. Có hai bà cháu ở nhà
    Bắt cô mổ vịt mổ gà thì gay
    Có ba nhà ở khu này
    Dì Lương thuận tiện và đầy đủ hơn
    Cho nên ngồi lại dùng cơm
    Rượu xong mới lại hỏi đường lên chơi
    Khi nào có Dự có ngôi
    Dẫu cô không mời tôi cũng đòi ăn.

    Trả lờiXóa
  3. Lo chi lo lạ lo lùng
    Bạn bè gặp gỡ chuyện vung tối ngày
    Tiếc gì giấc ngủ trưa nay
    Chưa chi thầy đã đi ngay mới buồn
    Nhà KT chốn phố phường
    Cao ráo sạch sẽ là tươm lắm rồi
    Có đâu như bãi như đồi
    Rông mênh mang một vùng trời xứ quê?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có đâu như bãi như đồi"
      Một mình thui thủi một tôi ở nhà
      Người ta đi với người ta
      Không gà thì vịt nói ra làm gì?
      Để tôi mang tiếng thị phi....

      Xóa