Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

VẤN NẠN MUA BÁN CHỨC QUYỀN

Trên rừng cầm thú chim muông
Phân ra nhiều loại : có thường, có cao
Trên đời tướng tá đầy sao
Cũng năm bảy loại chứ nào khác chi
Loại giỏi xếp nhất, xếp nhì
Loại mua sao, gạch khác chi " Cù lần "
Khen thay tạo hóa xoay vần
Đầu ngu, bụng thối lân lên đứng đầu
Bao giờ cho có sông sâu ?
Trôi sông bớt bọn : lợi cầu, hại dân .


       X-Thảo      ĐN  31/7/2014

2 nhận xét:

  1. Xuân Thảo cầm súng đã hăng
    Giờ dùng ngòi bút cũng không kém phần
    Đúng là người chốn nhân dân
    Ghét quân tài thấp cứ lần lên cao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xứ ta không có họ Bao
      Nên tha hồ chuốc thấp cao tha hồ
      Bao giờ bão nổi sóng xô
      Thì quân cơ hội bấy giờ lòi... đuôi!

      Xóa