Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Chút em…?






Chút em như hoa pơ lang *
Tươi bên bờ suối lũ làng ước mơ
Chút em như một bài thơ
In trong tuyển tập đang chờ người ngâm
Chút em… ủ kín âm thầm
Sẽ tuôn như mạch nước ngầm trong veo.

*Hoa pơ lang: một loại hoa gạo đỏ như miền Bắc gọi
27/01/2015
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Thầy cho cái tứ thât lạ, gợi nhiều và hay.

    Trả lờiXóa