Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Kiếp chèo

Lại thay vai để vào chèo
Sân đình đâu có cột kèo hiện ra
Vẫn xây nên cửa nên nhà
Thì ra tất cả đều là trống không
Chiếu chèo nối hạ qua đông
Nào ai vào lễ tơ hồng với ai
Khi thương, khi lẳng, khi hài
Mua vui bao trận cười dài mỗi đêm
Vai chèo cứ thế dày thêm
Đời chèo biết có êm đềm cho không
Một mai thay vợ đổi chồng
Thay cha đổi mẹ mênh mông kiếp chèo.
                                   LÊ TRỌNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét