Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

TRỞ LẠI KIẾN PHONG

 
 
Tôi trở lại Kiến Phong
Giữa những ngày nước nỗi
Hoa súng nắng tươi hồng rực rỡ
Cán gáo giặc bay rà mặt nước
Năm Ngàn đại bác bắn cầm canh

Em đưa tôi câu cá khắp vùng
Dân Bắc Kỳ trở thành dân rau muống
Mái chèo khua nhịp sóng đẩy đưa
Rặng châm bầu thiết tha câu hát
Ôi rừng chàm bát ngát mênh mông

Trên đường bao cô gái dân công
Khăn rằn Nam Bộ đẹp đoan trang
Tải đạn, gùi lương cho hỏa tuyến
Nhọc nhằn nguy hiểm vẫn cười vang

Mưa bom, bão đạn chẳng sờn lòng
Ngã sáu đồn thù pháo giặc vây
Giữ đất lòng dân quyết bám trụ
Mỹ An lũ giặc phải tan thây

Kiên cường bám trụ ở Kiến Văn
Đấu tranh trực diện lũ lính càn
Bắt chúng bỏ hành quân lấn chiếm
Ba Điền chiến thắng mãi vinh quang.
                                             VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét