Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

LẠI VỀ

Thôi thì em cứ đi đi
Thì thôi anh chẳng nói gì nữa đâu
Cuộc đời dâu bể nông sâu
Mải vui uống cạn mất câu ân tình
Bọt bèo trong cõi nhân sinh
Lại về với cảnh chúng mình lẻ đôi

                                Nguyễn Xuân Hiểu

2 nhận xét:

  1. Ngoài lời khuyên cứ đi đi
    Mà lòng xa xót tái tê ngậm ngùi
    Dẫu sao cũng đã một thời
    Mình đây ta đó muôn lời thiết tha
    Bây giờ đành phải chia xa
    Cũng nên giữ chút mặn mà cho nhau
    Đừng làm mình, tớ thêm đau!

    Trả lờiXóa
  2. Muốn làm cây đứng lặng
    Mà gió có cho đâu
    Thôi thì đành thế vậy
    Cho... Hai nhà khỏi đau

    Trả lờiXóa