Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

TRỞ LẠI MỸ THO

Kết quả hình ảnh cho thành phố mỹ tho
 
Tôi trở lại thăm chiến trường xưa
Sau ba mươi nhăm năm xa cách
Con lộ bốn vẫn dài tít tắp
Cầu Đúc Ô Môn đồn giặc còn trơ
Mỹ Tho vẫn ngập tràn ánh nắng
Những rặng dừa xanh bao bọc xóm làng
Cai Lậy, Cái Bè kênh rạch đò ngang
Làn gió mới thổi về âu yếm

Vào Cái Bè tôi hỏi thăm người cũ
Người cũ giờ đã đi biệt xứ
Tôi lại ra cầu xéo hỏi bạn xưa
Bạn đã theo chồng tầm tã gió mưa
Tôi lại về Ngã Sáu những ngày mơ
Hỏi em Tằm với bao lời hẹn ước

Nhớ kênh Tè ngày cán gáo đổ quân
Cánh rừng chàm đâu đó vang ngân
Khúc nhạc chống càn, b52 bom dội
Dân sơ tán khắp đồng áo trắng
Lính ngụy quyền quần áo rằn ri
Súng đổ đạn, đồng lăn gió hát
Khúc ca chinh chiến gầm gừ
Kênh Hai Tám nước dòng, nước lớn
Bao con thuyền rong ruổi bán buôn
Chở chum vại, chở tình em về bến

Lại muốn về Chợ Gạo, bốt Cây Me
Thăm khi xưa ấp làng ngày lạc
Chin trẻ thơ còn lăn lóc sau hè
Bữa cơm chin vội lời má hỏi
Đêm qua nhà, ruộng cải đắng lòng

Tôi lại về Cầu Đúc, Ô Môn
Lần theo lối mòn xưa cũ
Tìm gặp người trong cứ
Mai Thị Ấu che nuôi bộ đội
Đường gập ghềnh, lúa vừa mới gặt
Gió nghẹn ngào kể chuyện nắng mưa
Năm tháng chiến trường khao khát vần thơ

Lại về Ấp Bắc ngày xưa
Chống càn giữ đất, rặng dừa pháo vây
Miếu thiêng che đỡ thân gày
Thương người liên lạc, nhớ thầy chính viên

Tiệm ai đựng những ưu phiền
Bao nhiêu đồng đội thành tiên bên dòng
Nằm trên Vàm cỏ đục trong
Mãi vang câu hát thủy chung đất trời
Vọng nghe ca cổ bồi hồi
Ôi sông “Vàm Cỏ…” bao lời yêu thương.
                                                VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét