Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

TRUYỀN THUYẾT XUNG QUANH ĐỀN KIẾP BẠC (1)

 
                                                         Từ Mới
                                                     (Khu vực đền hiện nay)
          Tương truyền khu Từ Mới (khu vực đền hiện nay), trước đây chỉ là một bãi lầy lau sậy mọc rậm rạp. Khi còn ở Từ Cũ (bên trong dãy núi sau đền, có tên là Núi Xống), Trần Hưng Đạo có nuôi một con chó cái. Đến khi đẻ, nó lại sang khu Từ Mới đẻ chứ không đẻ bên Từ Cũ. Trần Hưng Đạo cho người tìm bắt về, nó lại tha con đi không chịu ở Từ Cũ. Mấy lần đều thế, Trần Hưng Đạo thấy lạ mới ra tận nơi xem xét. Sau khi quan sát địa hình, địa vật, Người thấy ở đây có cái thế đất “Hàm rồng ngậm hạt ngọc” 1 rất đẹp, lại tiện đường thủy bộ, bèn quyết định chuyển dinh trại từ bên Từ Cũ sang ở bên Từ Mới.
          Chú thích: 1-Thế đất “Hàm rồng ngậm hạt ngọc: nếu đứng trên núi Trán Rồng  nhìn xuống toàn cảnh khu Từ Mới ta sẽ thấy núi Bắc Đẩu giống như hàm trên của  miệng một con rồng; núi Nam Tào giống như hàm dưới miệng con rồng ấy; dải đất khu Từ Mới và con đường chạy ra sông Lục Đầu giống như một cái lưỡi rồng; và hòn Núi Ngọc (Viên Lăng) tròn trặn như một viên ngọc giữa miệng rồng. Dãy Nộn Sơn tiếp núi Trán Rồng giống như một con rồng. Quả là kỳ thú.
07/01/2014
Đỗ Đình Tuân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét