Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

TRUYỀN THUYẾT XUNG QUANH ĐỀN KIẾP BẠC (9)


                                    


  Viên Lăng

          Tương truyền khi Trần Hưng Đạo mất, trước cổng dinh đề một hàng chữ: “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Các quan triều thần văn võ về phúng viếng rất đông nhưng cũng đều không được vào. Trong nhà chỉ có vua Trần, cùng vợ con và những người đặc biệt thân tín làm việc khâm liệm.

          Ba ngày sau mọi người mới được vào, thấy trước cửa phòng tang đề chữ: “Biết không được nói, không biết không được hỏi”. Khi bước vào trong nhà thấy suốt ba gian lớn để cả thảy 72 chiếc quan tài giống nhau như đúc.

          Chuẩn bị đưa tang, người ta thấy 24 chiếc được đưa về Trần Thương, 24 chiếc được đưa về Tức Mặc, còn để lại trong phòng tang ở Kiếp Bạc 24 chiếc. Khi đưa tang cả ba nơi cùng đưa một lúc. 24 chiếc quan tài ở Kiếp Bạc được đưa ra hòn Núi Ngọc. Làm theo lời dặn của Trần Hưng Đạo, chôn cất xong lại san phẳng và trồng câu như cũ. Từ đó hòn Núi Ngọc mới mang một tên mới là Viên Lăng, có nghĩa là vườn mộ.
18/01/2015
Đỗ Đình Tuân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét