Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

LÍNH 559 KỂ CHUYỆN (tiếp theo)

Giữa rừng núi âm u...
Lính 559 chúng tôi sống cùng đồng bào thiểu số
Trên rừng có những quan tài chôn cất người
                                      giống như khúc cây gỗ đổ
Lính trèo lên ngồi, tránh vắt rừng
Đôi khi thong thả còn ngả lưng
Đánh một giấc ngủ ngon, tỉnh dậy rồi mới biết
Ấy là nhờ thấy những đồng xu, niêu đất
Tập tục của đồng bào,người còn sống chia cho
......
Có những đoạn đường đi đã dốc lại quanh co
Đi cả ngày đường không chỗ phẳng
Ngang đèo bỗng có bạt đất bằng
Lính sướng ngả ba lô nghỉ mệt
Hóa ra cũng lại chỗ chôn người chết
Đất mới, rợm lún xung quanh, thêm nữa có mùi hôi
Dọc đường Q3 giao liên, một bên vực, bên đồi
Có những cánh tay tù binh thối quăng ra khi cắt bỏ
Bông băng trắng - vãi dọc đường
Sột soạt con Nai rừng trước mặt
Một sâu tù binh trố mắt
Ngước nhìn Việt Cộng hành quân...
Có những đồi cỏ tranh
Trên đường xe đi, vết chân Hổ sâu to bằng miệng bát
Có những hôm chiến ngày đã mệt
Đêm còn võng, cáng thương binh
Vừa đi vừa về hết đúng một đêm
Mới đưa được " thương" ra xe gởi về trạm xá
Sợ nhất gặp mấy ông lính kho chén nhiều, 

                                                to người nặng quá
khiêng mà chẳng đổi được vai
Mỏi phải có người thứ hai ghé vào thay đổi 
.................
Ngày ấy chiến tranh nghĩa tình đồng đội
Thương nhau , máu thịt hy sinh
Không phân biệt sang, hèn, không tham nhũng, 

                                                         chẳng rẻ khinh
Chỉ có yêu thương, nghĩa tình, đùm bọc
Sống, chết có nhau không hề đơn độc
Bao nhiêu năm rồi tình cảm vẫn khắc ghi
Vẫn bồi hồi, xúc động lúc nghĩ suy .


              XT- 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét