Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

GIÁ NHƯ

Giá như em chửa gặp anh
Thì giờ mình đã trở thành người dưng
Giá như đừng có chữ đừng
Thì giờ đã chẳng phải nhưng nhị gì
Xoay vần tạo hoá lắm khi
Cứ trêu ngươi thế làm gì người ơi…


Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Nếu như chàng chẳng gặp nàng
    Thì làm sao có chuyện bàn hôm nay
    Làm gì còn áng thơ hay
    Còn câu tình muộn, còn ngày ngóng trông
    Còn bao nhiêu thứ mênh mông
    Còn con đò với dòng sông ái tình?

    Trả lờiXóa