Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

TRUYỀN THUYẾT XUNG QUANH ĐỀN KIẾP BẠC (8)



  Con đẻ con nuôi

          Trong một lần hành quân qua đất làng Phù Ủng, tiền quân của Hưng Đạo Vương có gặp một chàng trai đang ngồi đan sọt. Tiếng trống thúc, tiếng quân reo mà chàng không biết, vẫn mê mải ngồi đan ngay ở giữa đường. Quân lính đến nơi đuổi chàng vẫn ngồi làm việc. Một người lính lấy giáo đâm vào đùi chàng mà chàng cũng không hay. Người lính quát mắng dữ dội, chàng mới ngẩng lên nói:

          - Đang mải suy nghĩ nên không biết.

          Người lính lại hỏi:

          - Giáo đâm vào đùi sao không rút ra?

          Chàng trai ấy trả lời:

          - Ai đâm thì người ấy rút.

          Toán tiền binh thấy lạ vội chạy lại bẩm với Hưng Đạo Vương. Vương bèn đến tận nơi. Thấy tướng mạo chàng trai khôi ngô điềm tĩnh, Vương hỏi:

          - Sao thấy đại quân đi lại không tránh đường?

          Phạm Ngũ Lão vái chào và thưa:

          - Kẻ bầy tôi này vì mải suy nghĩ nên mắc tội.

          Thấy  chàng trai vừa gan góc bình tĩnh lại có lễ độ, Vương lệnh rút giáo và lấy thuốc dịt vết thương cho chàng trai. Khi chỉ còn hai người Vương mới gặng hỏi:

          - Chàng đang mải suy nghĩ điều gì vậy?

          Phạm Ngũ Lão thưa rằng:

          -Quân Nguyên đang lăm le xâm chiếm nước ta, tôi đang mải suy nghĩ việc nước.

          Hưng Đạo Vương vui mừng bèn tiếp nhận cho chàng nhập ngay vào đoàn quân.

          Đến Kiếp Bạc, Hưng Đạo Vương mới hỏi kỹ chàng về binh thư binh pháp. Hỏi đâu chàng biết đấy mà câu trả lời nào cũng rành rẽ sắc sảo đầy vẻ tự tin. Vương lại hỏi về kinh sách, chàng cũng đều thông tỏ. Từ hôm ấy chàng được giữ lại phủ đệ làm môn khách và càng ngày Vương càng thêm yêu mến chàng trai.

          Vương muốn gả nàng Anh Nguyên quận chúa cho chàng nhưng hiềm một nỗi nhà Trần chỉ cho phép gả con trong dòng tộc, không được lấy người khác họ. Vì thế ý định ấy cứ làm cho ông băn khoăn mãi. Rồi một hôm ông cho gọi quận chúa lên hỏi chuyện riêng tư. Qua thăm dò ông đoán biết Anh Nguyên đã thầm yêu vị tường trẻ tuổi đó từ khi nào rồi. Ông mới nói:

          - Quyền ban quốc tính (ý nói đổi Phạm Ngũ Lão sang họ Trần) là quyền của Đức Vua. Cha chỉ có quyền giáng con từ con đẻ xuống làm con nuôi, con có thuận ý không?

          Quận chúa nhìn cha đầy vẻ biết ơn rồi cúi đầu im lặng
            Và chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới của Phạm Ngũ Lão với quận chúa Anh Nguyên được tiến hành.

17/01/2015
Đỗ Đình Tuân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét