Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Chúc thọ muộn ông Xuân Ngọc


Xin chúc mừng ông bẩy chục xuân
Đã XUÂN lại NGỌC bẩy mươi lần
XUÂN trong tình ý XUÂN là NGỌC
NGỌC ở ngôn từ NGỌC ấy XUÂN
Khí ấm XUÂN tươi XUÂN nảy NGỌC
Trời quang NGỌC biếc NGỌC khoe XUÂN
Có XUÂN có NGỌC cùng sum họp
Dẫu ở một mình chẳng độc thân.
02/03/2015
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Bài thơ chiết tự thiệt hay
    Câu kết rất lạ làm say lòng người

    Trả lờiXóa
  2. Một cô độc giả tuyệt vời
    Thỉnh thoảng mình lại được người ấy khen
    Thế là mũi lại phổng lên...

    Trả lờiXóa