Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

XUÂN THẮM

(Họa nguyên vần bài"Khai xuân" của Đào Công Chín)
 
 
Ngày vui cùng bạn họa đôi vần
Rạo rực trong lòng một dáng xuân
Vạn cánh hoa hồng khoe sắc thắm
Muôn tình lũ bướm lượn vành sân
Đầu làng dạo bước bao thôn nữ
Cuối phố buâng khuâng mấy cử nhân
Rạng rỡ đèn lồng giăng khắp ngõ
Đồng quê thánh thót giọt mưa ngân.
                                           VN 
 
Phụ chép: Khai  xuân
 
Trải bức hoa tiên thảo mấy vần
Nối tình nghiên bút với nàng xuân
Hoa đào thắm sắc vương đầu ngõ
Hương cải đưa vàng rộm trước sân
Lối trúc dừng chân trang thục nữ
Vườn mai dạo bước khách văn nhân
Chuông chùa vọng điểm giao thừa tới
Nhấp chén rượu hồng vịnh khúc ngân.

                                    Đào Công Chín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét