Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Tháng 3

 Những ngày tháng 3!
Các mốc thời gian luôn có trợ thủ đắc lực là thời tiết để níu giữ ký ức. Cái óng của nắng đầu hạ. Chút se se lưu luyến của cuối đông. Lá cây lay nhẹ. Tiếng rích rích của bầy chim lâu lâu lại cao hứng rộ lên ríu rít. Hoa đã trút hết các cánh rực rỡ để nhường chỗ cho những quả tí tẹo. Chúng sẽ to dần, to dần và sẽ chín khi hạ già nắng.
Những ngày tháng 3/1983. Mình 23 tuổi. Má chở xuống Bến xe Nội tỉnh phía sau lưng Chợ Đầm để mình đi Cam Ranh, bắt đầu những ngày thực tế phổ thông để tập sự đứng lớp. Trời se lạnh. Mỗi khi tháng 3, cái se lạnh của buổi sớm ấy lại ùa về và đầy ắp hình ảnh của má bên chiếc xe đạp màu xanh! 
32 tháng 3 rồi nhỉ!

VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét