Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Có gì khoe đó

       Tết về đông đủ gia đình, người nọ tưởng người kia chụp hình, rốt cuộc không có bức ảnh xum họp nào. Tô Hà, Vân Anh, Minh Hương thì bị Lê Huyên cho leo cây chụp ảnh làm CLIP do kế hoạch của cơ quan thay đổi đột xuất. Hôm qua trước khi Lê Huy (con trái út của MH) vào SG, Minh Hương và Vân Anh còn vớt vát được một kiểu trong khi đi ăn hải sán vỉa hè đầu năm. MH về nhà chụp thêm vài kiểu ảnh điệu nữa. Có gì Khoe đó vậy! Trình cả làng ạ!
 

Điệp nướng hành (ăn gần hết mới nhớ chụp hình)
Ốc đụng xào xả ớt 
Hàu sữa nướng phomai (vừa bưng ra là chụp liền)
Còn một món cua bể nướng mà ăn mất tiêu rồi mới nhớ là chưa chụp hình,
lấy mặt của hai mẹ thế vào vậy.

Cố gắng tươi như hoa đứng bên mà chưa đạt chuẩn

Đành trầm tư lại, có vẻ hợp lý hơn.

Nha trang - 04/3/2015
MH

4 nhận xét:

  1. Nhìn mà bắt thèm. Thèm cảnh, thèm người và nhất là món hải sản rất xa xỉ mà những người dân miền núi chỉ thấy trong mơ (TQ)

    Trả lờiXóa
  2. Toàn món ngon và lạ quá trời luôn. Khi mô Song Thu vô trỏng Minh Hương mời mình những món này nha.
    À quên người điệu cũng xinh mà trầm tư cũng đẹp lắm

    Trả lờiXóa
  3. MH cố tình đưa lên ảnh những món ăn đăc sản Nha Trang để mong được đón các thày cô, anh chị vào thăm. Bản thân là người ở đây, mỗi lần rủ nhau đi ăn bụi thế này MH vẫn rất thích. Anh TQ, Cô Song Thu ơi, vào NHa Trang đi! tắm biển, ăn hải sản nướng, lai rai trò chuyện là vi vu tâm hồn ngay.

    Trả lờiXóa
  4. "Cuốc lủi" hân hạnh tài trợ chương trình này cùng các bạn!

    Trả lờiXóa