Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

QUÀ QUÊ MỘC MẠC

(cho ngày 8/3)

Đến tận ngày 8 tháng 3
Vẫn còn khế ngọt để mà tặng nhau !
Em ơi hãy trở về mau
Qua ngày, khế rụng, hôm sau còn...cành !
Và còn cây khế, còn Anh
Và còn đây- cả trời xanh, nắng vàng...


Phố Quê 7/3/2015
THANH DẠ NGUYỄN

 

1 nhận xét:

  1. Để anh may túi ba gang
    Khế này một quả cây vàng đó em*
    Khế này chấm mắm trộn nem
    Ăn vào giải khát giải thèm... của chua!

    *"Ăn một quả trả cây vàng
    May túi ba gang mang đi để đựng"
    (Truyện dân gian)

    Trả lờiXóa